Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:44 24/11/2009
Số lượt xem: 472
VỘI XA
Vội vàng yêu rồi vội vàng xa
Tình chưa đủ thắm đã nhạt nhòa
Ta trách thân ta mang phận hẩm
Đơn buồn trong những giấc mơ hoa.
Tình côi đau đớn làm sao xóa?
Tô điểm làm gì nữa làn da?
Ai yêu ai ngắm ai ve vuốt?
Chiều tàn thoáng vội bóng chim qua…
PhốChâuvộixa,24-11-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:44 24/11/2009
Số lượt xem: 472
Số lượt thích:
0 người
- TÌNH ĐÔNG (24/11/09)
- NHỚ THẦY (23/11/09)
- KHOẢNG CHỜ (19/11/09)
- Đọc khoảng chờ... (19/11/09)
- Đọc Đông chờ (18/11/09)
Ai yêu ai ngắm ai ve vuốt? Chiều tàn thoáng vội bóng chim qua…
Đừng tìm thêm những xót xa
Nơi ly rượu lạt để mà nhạt môi
Chỉ là hư ảo mà thôi" (ĐỪNG -Huỳnh Thị Vân Thy)