Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:24 25/11/2009
Số lượt xem: 275
 
HẾT NỢ?
Mình hết nợ nhau rồi phải không?
Nên mới xui anh nói với em những lời cắt lòng như thế!
Anh nói rằng anh không thể
Nhưng anh có dám chắc rằng chúng ta chẳng có gì để vướng bận về nhau?
có dám bảo là anh không đau?
Còn em thì đau sao như xé!
Em không chịu nổi sự đơn lẻ
Vậy mà cái buồn tẻ vẫn đeo bám lấy em
Đêm
Bên rèm
Sao rụng
Nỗi nhớ vẫn nghìn trùng
Hun hút đổ vào đau
Em biết mình không đủ sức để giữ được một chút dạt dào
Từ con tim anh bao la như đại dương lộng trào lời hát…
Giờ em đâu dễ gì yêu ai khác, ngoài anh!
PhốChâukhongtinh,20-11-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:24 25/11/2009
Số lượt xem: 275
Số lượt thích:
0 người
PhốChâukhongtinh,20-11-09
3 khách và 2 thành viên
- Lê Thị Thanh Phương
- Huỳnh Thị Vân Thy
- VỘI XA (24/11/09)
- TÌNH ĐÔNG (24/11/09)
- NHỚ THẦY (23/11/09)
- KHOẢNG CHỜ (19/11/09)
- Đọc khoảng chờ... (19/11/09)
Các ý kiến mới nhất