Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:18 26/11/2009
Số lượt xem: 833
TRO ĐÔNG
Đông mang hơi lạnh buông theo gió
Bóng nắng xơ gầy bước co ro
Hồn chiều đông giá sầu tê tái
Đâu đó xa chao ít cánh cò
Ai mang tàn lửa tình qua đó
Rải khắp đông này những vụn tro
Bâng khuâng thu mảnh tình vụn vỡ
Đau không gỡ được khúc tơ vò!
PhốChâuTrođông,23-11-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:18 26/11/2009
Số lượt xem: 833
Số lượt thích:
0 người
- HẾT NỢ? (25/11/09)
- VỘI XA (24/11/09)
- TÌNH ĐÔNG (24/11/09)
- NHỚ THẦY (23/11/09)
- KHOẢNG CHỜ (19/11/09)
'' nỗi buồn không thể đặt tên
mà sao lại thấy mênh mang trong lòng''
mênh mang thôi đừng có mênh mông
''mênh mang'' cho nó nhẹ, vui vui, tình cảm chứ cái chữ ''mênh mông'' sao nó buồn, xa tít, mịt mù
Xin chào:
3 khách và 3 thành viênChào các vị khách quý:
4 khách và 3 thành viên