Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:36 01/12/2009
Số lượt xem: 169
NÍU?
Gió đông vây lấy thân gầy
Cô đơn quạnh quẽ vui vầy còn đâu
Chút tình xưa đã phai màu
Sao còn dan díu chi nhau hỡi người?
Anh còn vướng chút tâm tư
Yêu em sao nỡ chối từ tình em
Còn đâu những lúc say mèm
Trong men tình dại môi mềm môi ai
Còn đâu những lúc ngất ngây
Còn đâu những lúc đong đầy lời yêu
Cây buồn thiu gió hắt hiu
Mây giăng xám ngoét lối chiều âm u…
…
Đông buồn
không níu được
thu
Em buồn
không níuđược
dù
chút yêu.
PhốChâuNíu,22-11-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:36 01/12/2009
Số lượt xem: 169
Số lượt thích:
0 người
 
- MỘT TÍ ...XÓT! (01/12/09)
- XÓT (30/11/09)
- HƯƠNG VẮNG (29/11/09)
- MẮT SẮC (28/11/09)
- ẢO CẦU (27/11/09)
Các ý kiến mới nhất