Tôi làm để tôi tồn tại
Đọc bài Đốt
Đốt : Đêm này ngoài ấy có lạnh không ?
"Có lạnh.." mà anh hết lửa rồi !
Chỉ còn chút ấm của thơ thôi
"Đêm sâu.." " nỗi nhớ.." càng thêm giá
"Chăn bông.." xa phủ chẳng kín người
**
"Giận mình sao.." không đốt lửa lòng !
Giá lạnh mùa đông sẽ như KHÔNG!
Đêm thâu thổn thức " vầng trăng..." "ấy.."
"Ấm lòng thêm.." nhờ SAY đắm trông!!!!
Ch.Q.Thứ
Vân Thy viết :
Đêm thâu thao thức "Vầng trăng.." "ấy.."
Nợ tình sao cứ phải trả vay!
Khéo cười cho kiếp người mang nợ
Đa đoan chi một bóng vơi đầy...!
Bổ sung :
Đốt lửa lên em những lúc buồn
"Nợ tình sao.." không trả nhau luôn ?
" Đa đoan chi " mãi .." vầng trăng.." NHỚ
Để khổ, để đau...để ..rỗi hờn...!
Chu Quang Thứ @ 13:22 11/01/2010
Số lượt xem: 182
- Đọc và luận bài thơ Bù nhìn! (11/01/10)
- ĐỐT (11/01/10)
- BÙ NHÌN (09/01/10)
- Đọc bài thơ Vội xa (09/01/10)
- Đọc bài thơ Đừng (08/01/10)
Đêm thâu thổn thức " vầng trăng..." "ấy.."
Nợ tình sao cứ phải trả vay?
Khéo cười cho kiếp người mang nợ
Đa đoan chi một bóng vơi đầy...