Tôi làm để tôi tồn tại
Đọc bài TRÁCH
"Trải rộng lòng yêu.." biết trách ai?!
"Gió bận vô xa.." gọi MÂY hoài.
"Đa mang nỗi nhớ.." yêu nhiều thế!
Để "..tình vào.." một giấc "..mơ hoang.."
**
"Ngàn mảnh đau.." Em đừng TRÁCH ai!
"Ru tình em.." bởi những ANH TÀI!
"Trăng khuyết-Tròn.." tạo nên " nỗi nhớ.."
"ngỡ ngàng mơ.." với NĂM, THÁNG, NGÀY dài
Ch.Q.Thứ
VÂN THY viết :
" Em về chỉ tự trách mình thôi.
Cố ngăn mà TIM vẫn trào sôi
Nếu gió xa kia đừng thổi nữa
Mành mây đơn cũng chẳng buồn trôi...!
Bổ sung :
Thế là anh đã hiểu em rồi
TRÁCH chẳng qua chỉ là cớ thôi!
"Gió xa.." đang tạo ra bão tố
Chỉ vì " mành MÂY đơn.." đang trôi!
Vân Thy lại viết rằng :
"Ngỡ anh hiểu em đã lâu rồi
Ngờ đâu chỉ hiểu mới đây thôi
Xốn xang trong dạ thêm hờn trách
Phận đơn côi chỉ mãi thiệt thòi..."
Cơ hội để phân bua và mong muốn rằng:
Anh hiểu em tuy đã lâu rồi
Hiểu nhưng thực khó nói thành lời
"Xốn xang trong da..' anh mơ ước
Mây Trời bay đến anh cùng vui!!!
Ch.Q.Thứ
Chu Quang Thứ @ 10:17 23/12/2009
Số lượt xem: 471
- MÙA HẠ VÀ NỖI NHỚ (22/12/09)
- TRÁCH (22/12/09)
- Đọc bài Bội ước...chia vui! (21/12/09)
- Đọc bài SÓT (21/12/09)
- BỘI ƯỚC (21/12/09)
Em về chỉ tự trách mình thôi
Cố ngăn mà tim vẫn trào sôi
Nếu gió xa kia đừng thổi nữa
Mành mây đơn cũng chẳng buồn trôi...
Ngỡ anh hiểu em đã lâu rồi
Ngờ đâu chỉ hiểu mới đây thôi
Xốn xang trong dạ thêm hờn trách
Phận đơn côi chỉ mãi thiệt thòi...
Ôi trời, em chỉ nói vậy thôi
Nhớ đừng nghĩ thế mà mang tội
đưa mây đi rong cùng với gió
để thêm một lần oan chữ "Tôi"!
Tây Thi
Tìm đâu mãi những khát khao
Tây Thi hỡi hãy quên chàng Phạm Lãi
Đàn ông có ai không vĩ đại
Ngô Phù Sai đẹp mãi nhất trong nàng!
Tây Thi
Tìm đâu mãi những khát khao
Tây Thi hỡi hãy quên chàng Phạm Lãi
Đàn ông có ai không vĩ đại
Ngô Phù Sai đẹp mãi nhất trong nàng!
Đàn ông vĩ đại được mấy ai?
Nhưng ta sao cứ hoài tơ tưởng
Sợ tìm không thấy chốn bồng lai
Như đã chết đi nửa hình hài!