Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:03 22/12/2009
Số lượt xem: 619
TRÁCH
Ai biểu trải rộng lòng
yêu hết cả gió trăng
Gió bận vô xa vắng
Trăng khuyết – tròn, rồi tàn
Đưa tình vào trái ngang
Để đa mang nỗi nhớ
Ngấm niềm mơ hoang đàng
Ngỡ ngàng mơ tan vỡ
ngàn mảnh đau đợi chờ
Cho bây giờ ngồi trách
Ru tình sao mình ta?
PhốChâuTrách,15-12-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:03 22/12/2009
Số lượt xem: 619
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài Bội ước...chia vui! (21/12/09)
- Đọc bài SÓT (21/12/09)
- BỘI ƯỚC (21/12/09)
- SÓT (19/12/09)
- Đọc bài KHÔNG! (18/12/09)
Chào thầy Thoan:
2 khách và 2 thành viên
Tình yêu không có tội
Ta cứ trải lòng thôi
Đã biết là trái đắng
Nhấp môi rồi, ngọt thôi
( Phải không vân Thy)
Lẽ thường là như thế
Dẫu biết đắng đầu môi
dẫu biết ta cằn cỗi
Uống cho tim trào sôi...
Uống cho môi mê mẫn
Có đắng cũng ngọt thôi
Ngọt ngào tình đôi lứa
Ta trãi lòng cho nhau ??