Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:39 19/12/2009
Số lượt xem: 214
SÓT
SÓT
Thôi không còn lạnh gì thêm nữa
Sắc gió đông giờ đã xa đưa
Nắng gầy không ẻo trên cành lá
Chỉ sót vài ba nốt giao mùa…
Nét xuân lấp ló tình đôi lứa
Ru lòng tìm lại chút hương xưa
Mưa qua có phai màu ký ức?
Có thấu chăng anh
mảnh tình thừa?
PhốChâuSót,15-12-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:39 19/12/2009
Số lượt xem: 214
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài KHÔNG! (18/12/09)
- KHÔNG (18/12/09)
- Đọc Đông xa (17/12/09)
- ĐÔNG XA (17/12/09)
- Đọc bài Lạnh.. (16/12/09)
Chào thầy:
2 khách và 2 thành viên