Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:33 21/12/2009
Số lượt xem: 229
BỘI ƯỚC
Đừng nhảy vào cuộc đời em
Để thêm lần nữa em lạc lòng
Tim em oặn thắt mơ hình bóng
Quẳng gánh tang bồng mơ gió trăng.
Thổi tình vào em chi anh hỡi?
Đêm mơ màu yêu, mơ bóng ai?
Lại mỗi sớm mai em thức giấc
Khát lắm giọt nồng hương ái ân…
PhốChâu,21-12-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:33 21/12/2009
Số lượt xem: 229
Số lượt thích:
0 người
- SÓT (19/12/09)
- Đọc bài KHÔNG! (18/12/09)
- KHÔNG (18/12/09)
- Đọc Đông xa (17/12/09)
- ĐÔNG XA (17/12/09)
Chào mọi người:
7 khách và 3 thành viên
Xin chào:
4 khách và 3 thành viên