Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:43 28/12/2009
Số lượt xem: 315
ĐA TÌNH
ĐA TÌNH
Nếu thời gian có làm em nguôi ngoai
Em sẽ không yêu anh mà yêu thời gian đấy!
Trống vắng mãi lấp đầy xô nỗi nhớ oằn tim
Chẳng nhớ thời gian, em chẳng tìm
Chỉ khát anh!
Bao giờ vẫn vậy!
Này cỏ cây, này cội đá, này hoa
Cho ta hỏi miền tình yêu có lạ?
Sao đam mê mà không hề toan tính!
Trời đất kia…
ồ…
sao cũng đa tình?
PhốChâuĐatình,25-12-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:43 28/12/2009
Số lượt xem: 315
Số lượt thích:
0 người
- BÂNG KHUÂNG (28/12/09)
- Anh yêu đôi mắt của em ( Angd re Ady- nhà thơ Hunggari) (27/12/09)
- HOANG (26/12/09)
- Nắng ơi đừng khóc (26/12/09)
- NOEL NHỚ... (25/12/09)
Chào thầy:
0 khách và 2 thành viên
Chào TS:
4 khách và 2 thành viên
Chào buổi trưa:
Chào TS:
1 khách và 2 thành viên