Tôi làm để tôi tồn tại
Đọc RONG HOANG
"Muôn lá reo.." "phủ mượt ".."lưng đèo"!
"Rong chơi khắp chốn.." thật gieo neo.
Núi cao vực thẳm không hề nản
" Lướt với.."..cỏ tơ.."mải miết trèo !
**
"Trập trùng núi..", anh thích NÚI ĐÔI
"Thung dung..""..thư thái." với cảnh Trời
"Gọi bước em theo.." mây vàng nắng.
"Thả lòng.."" cùng gieo.." một cõi NGƯỜI!!!
Ch.Q.Thứ
VÂN THY viết :
Có tự bao giờ ôi NÚI ĐÔI
Còn em bơ vơ đứng lưng đồi
Trống vắng mình em nhìn mây trắng
Chạnh lòng anh hỡi sao lẻ loi!!
Bổ sung:
NÚI ĐÔI đã có từ ngàn xưa
Mây trắng bay quanh thấy vật vờ
"Chạnh lòng ..' anh đến"lưng đồi.." đứng!
Để cùng em sáng tạo mấy dòng thơ!
Ch.Q.Thứ
Chu Quang Thứ @ 08:51 24/12/2009
Số lượt xem: 341
- Từng giọt ! (23/12/09)
- RONG HOANG (23/12/09)
- Đọc bài TRÁCH (23/12/09)
- MÙA HẠ VÀ NỖI NHỚ (22/12/09)
- TRÁCH (22/12/09)
Có tự bao giờ ôi Núi Đôi?
Còn em bơ vơ đứng lưng đồi
Trống vắng mình ên nhìn mây trắng
Chạnh lòng anh hỡi sao lẻ loi...
Chàng thơ người hỡi
anh ở đâu?
Có nghe em thốt tiếng gọi sầu
Thơ đau, vần rớt vô hoang vắng
Thân lạnh, em buồn sâu...
thẳm sâu...
Chào anh:
0 khách và 2 thành viên
Chào thầy:
5 khách và 2 thành viên