Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
...
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:19 31/03/2010
Số lượt xem: 1049
MẬN CHO EM
MẬN CHO EM
Tuổi thơ trèo cành biếc
Thòm thèm trong vị hoa
Sao ngọt ơi là ngọt
Đơm yêu hoa trắng cành...
Hái lá về bán gánh
Bánh tình tang... tình tang...
Trưa nắng vàng ngơ ngác
Rong chơi theo gánh hàng...
Lũ bạn càng mê tít
Tay vít mấy nhành cây
Mật hoa giọt mía lùi
Vương môi thèm thơ dại...
... Thoáng đó mà xa ngái
Hoa tàn em có hay?
Vói tay vơ quả sót
Bầu trời xanh đầy mây!
PhốChâuMậnchoem,31-3-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:19 31/03/2010
Số lượt xem: 1049
Số lượt thích:
0 người
- GỬI RÉT CHO NHAU ! (31/03/10)
- Thơ yêu (30/03/10)
- NẮNG PHAI (30/03/10)
- MƯA VỘI (29/03/10)
- ĐÃ CÙNG AI? (29/03/10)
Mận đỏ...ngọt...khi "non tơ.."
Còn bờ vai...chẳng bao giờ....ngọt đâu
Bờ vai chỉ...nơi bắc cầu
Đi qua chỗ ấy....thì đầu.....muốn....YÊU
Mận đỏ...ngọt lim ...XẾ CHIỀU
Vì trong BUỎI SỚM....có nhiều ....đắng....đau
Ôi...mận đỏ...mong gặp...nhau!!
Mận non tơ... lá đỏ mầm
Chẳng để dành... đã chát ngầm... tự xưa!
Vân Thy viết “ Roi cho anh” đi! Ngoài Bắc gọi quả này là “doi” . Không biết họa thơ vào nnghe các bạn đối đáp thôi. Xin hứa là hoàn toàn im lặng, ngồi nghe.
Chào ngày mới
2 khách và 2 thành viên