Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:50 26/09/2010
Số lượt xem: 329
BỚI
Trăng đêm nay không có
Chỉ sương cùng em thôi!
Giọt nào chữa khô môi
Giọt nào treo cỏ rối?
Cỏ úa mùa qua vội
Nhói lòng chờ tim xa
Mây ngà trôi… nắng sa…
Bỏ hoàng hôn mang tội!
Yêu xối vào trống vắng
Đắng gào rát canh thâu
Bới khuya tìm chút nắng
Ngay giữa lòng đêm sâu!
PhốChâuBới,02…25-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:50 26/09/2010
Số lượt xem: 329
Số lượt thích:
0 người
- TRÁI TIM TÌNH YÊU (24/09/10)
- NƠI ĐÓ (24/09/10)
- CÓ NGUÔI NGOAI (23/09/10)
- VẠT CUỒNG (22/09/10)
- SANG SÔNG (21/09/10)
"Đêm khuya..." em tìm nắng
Đêm trắng thức chờ ....ai
"lòng đêm sâu..." trống vắng
Sao anh cứ.....chờ hoài !!!
Ha ha
3 khách và 3 thành viên