Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:49 22/09/2010
Số lượt xem: 518
VẠT CUỒNG
Nếu gạt nước mắt mà lệ không chảy nữa
Thì nỗi đau ngày nào xin trả lại lối xưa
Ta ra đi không lạnh ướt những gió mưa
Không quạnh vắng những chiều phai nắng
Mặc gió trăng… chối cả nẻo về…
Mặc mây
đếm lời thề bạc tóc
Cái để dành
đêm bỏ vào không…
…
Nếu bụi phong mờ mà gió kia thổi bạt
Thì vạt cuồng đâu hóa bão giông!
PhốChâuVạtcuồng,21-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:49 22/09/2010
Số lượt xem: 518
Số lượt thích:
0 người
- SANG SÔNG (21/09/10)
- Thơ chắp nối. (21/09/10)
- Thơ về Tết Trung Thu (21/09/10)
- MỘT MỚ CHIỀU PHAI (20/09/10)
- CHỈ NỬA (20/09/10)
Nước mắt rơi....còn đâu lúc cuối đời
Gian khổ lắm....tình không như mong đợi
"Nếu bụi phong mờ.." làm cho chới với
Hãy bình tâm...vững lái....RA KHƠI !!
VT ăn Tết trung thu có vui không? Sao trốn mất tiêu rồi?
Nếu gạt nước mắt mà lệ không chảy nữa
Thì nỗi đau ngày nào xin trả lại lối xưa...