Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:15 21/09/2010
Số lượt xem: 362
SANG SÔNG
Cứ mỗi ngày anh theo nắng bên sông
Con gái Chăm má đỏ môi hồng
Tay giặt lụa mắt cười hoen nắng
nụ duyên thầm nhen lửa lòng anh
Cùng anh đi, say điệu múa trăng thanh
hòa nhịp trống baranưng cháy bỏng!
Lụa tay em giăng bảy sắc cầu vồng
Bến sông anh bao cô gái lấy chồng
Trai tháo vát gái gánh gồng ra chợ
Này em có thương anh thời sang sông làm mắm
Cùng mẹ anh ướp thắm vị quê nhà!
PhốChâuSangsông,19-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:15 21/09/2010
Số lượt xem: 362
Số lượt thích:
0 người
- Thơ chắp nối. (21/09/10)
- Thơ về Tết Trung Thu (21/09/10)
- MỘT MỚ CHIỀU PHAI (20/09/10)
- CHỈ NỬA (20/09/10)
- Về Hà Nam anh ơi ! (19/09/10)
Chào cô BV, em XH
1 khách và 3 thành viên
Này em có thương anh thời sang sông làm mắm
Cùng mẹ anh ướp thắm vị quê nhà!
Chà, mắm Thái Châu Đốc đây!
Thương anh thì sang sông...
đừng thương chị, chị chả biết làm mắm đâu, biết... ăn thôi
Má em hồng, duyên em thắm
Sang sông rồi anh mãi ngắm em ơi !
"Thương anh thì sang sông.."
Yêu anh dấu trong lòng
Gian nan và...buồn nhớ
Hồn mơ cõi...mênh mông !
Lụa tay em giăng vũ điệu cầu vồng
Cho má em hồng,
Em có lấy chồng xin duyên thắm
về anh!