Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:22 24/09/2010
Số lượt xem: 225
NƠI ĐÓ
Nơi đó có trái tim…
nắng vàng…
và…
ngào ngạt gió…
Cỏ xanh rì hy vọng, bình yên...
Nơi đó có khúc nhạc thần tiên…
Không áo não, cuồng điên và vô vọng...
Chỉ nồng nàn lời ân ái
Ngân cung tình theo mãi ngàn yêu
Nơi đó chẳng đìu hiu, chỉ vòng tay ghì chặt
Để một lần như một kiếp, ấm ngực nhau!
PhốChâuNơiđó,23-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:22 24/09/2010
Số lượt xem: 225
Số lượt thích:
0 người
- CÓ NGUÔI NGOAI (23/09/10)
- VẠT CUỒNG (22/09/10)
- SANG SÔNG (21/09/10)
- Thơ chắp nối. (21/09/10)
- Thơ về Tết Trung Thu (21/09/10)
Nơi đó còn có....ruộng sâu
Để cho anh với con trâu...kéo cày
" Cỏ xanh ri..." trời quang mây
"Chỉ nồng nàn...." với luống cày...."thần tiên"!!!