Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:53 23/09/2010
Số lượt xem: 246
CÓ NGUÔI NGOAI
Ai mang gió vào chiều vọng tưởng
Để cô đơn bạt hướng phong tình!
Mành lưng lạnh thèm ngực anh ấm nóng
Vòng tay đi, chặt em nhé… vào lòng!
Trong nỗi nhớ sao còn bao trăn trở
Vạt rêu mờ phong kín dấu yêu xanh…
Cho đến khi thành bụi đường hoang hoải
Nỗi nhớ người có chực nguôi ngoai?
PhốChâuCónguôingoai?22-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:53 23/09/2010
Số lượt xem: 246
Số lượt thích:
0 người
- VẠT CUỒNG (22/09/10)
- SANG SÔNG (21/09/10)
- Thơ chắp nối. (21/09/10)
- Thơ về Tết Trung Thu (21/09/10)
- MỘT MỚ CHIỀU PHAI (20/09/10)
"Mảnh lưng lạnh thèm ngực anh ấm nóng..."
Rạo rực hồn....ao ước ẩn vào trong
Chỉ nỗi nhớ...mỗi ngày thêm lắng đọng
Để xa anh...em vẫn thấy ấm lòng