Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:52 27/09/2010
Số lượt xem: 256
BẤT CHỢT MƯA
Ào ạt bất ngờ… một cơn mưa…
Ai đó nói về mà vẫn chưa
Để nhớ len qua mành mưa rũ
Giọt có tìm mùa cũ… tình xưa?
PhốChâuBấtchợtmưa,27-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:52 27/09/2010
Số lượt xem: 256
Số lượt thích:
0 người
- SÂN THU CUỐI (26/09/10)
- BỚI (26/09/10)
- TRÁI TIM TÌNH YÊU (24/09/10)
- NƠI ĐÓ (24/09/10)
- CÓ NGUÔI NGOAI (23/09/10)
Ai nói về mà mãi vẫn còn chưa!
Đợi hoài, đợi cho đủ cả bốn mùa...
Thì ra nỗi nhớ....dài hơn như thế
Dù mong manh...em vẫn đợi anh về