Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:31 08/06/2010
Số lượt xem: 1072
ƯƠM CÚC
Giữa lòng hạ mà em thu trắng
Góc trời giăng giăng những bâng khuâng
Lời tình anh gửi mùa năm ấy
Nay vẫn nồng đây trút với ngàn…
Thu không còn cúc hong tơ nắng
Chỉ lá vàng thôi, lá thu vàng…
Em biết thu buồn em ươm cúc
Cúc vừa trổ nụ, gió vào đông!
PhốChâuƯơmcúc,08-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:31 08/06/2010
Số lượt xem: 1072
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài Bằng lăng đợi (08/06/10)
- BẰNG LĂNG ĐỢI (08/06/10)
- CẦU TƯƠNG TƯ (08/06/10)
- GIÓ PHỐ (07/06/10)
- GIỌT CHIỀU (07/06/10)
Thật vui được đón:
2 khách và 4 thành viên
Xin chào, đọc nữa nhé!
2 khách và 4 thành viên
hi...
1 khách và 5 thành viên
Nguyễn Trừ Tâm... Nguyễn Hồng Tâm...
Hai Tâm đều ghé... Trừ... Hồng... Tâm... nguyên?
Đông vui quá ta.
1 khách và 6 thành viên
Thu không còn cúc hong tơ nắng
Chỉ lá vàng thôi, lá thu vàng…
Em biết thu buồn em ươm cúc
Cúc vừa trổ nụ, gió vào đông!
Ươm cúc sao toàn hoa cúc dại
Lá thì xanh, cúc thì lại loe hoe
Bao nhiêu đó biết em buồn lắm lắm
Chờ đến mùa đông cúc trổ hoa
Nếu anh nói rằng hoa cúc dại
Có thật là anh chẳng biết tại ai
Em ươm cúc đó nhưng sao thế
Có lẽ dại tình hoang... cúc phai!??