Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:27 28/06/2012
Số lượt xem: 337
TÌM LẠI SẮC HOA
Anh có về
về lại với tôi
Chiều lạt lẽo cút côi thành ghế đá
Gió cũng thổi vào đôi bờ xa quá
Bàn tay đưa hương xót tuổi ngọc ngà.
Anh có tìm lại được sắc hoa
Và ngả rẽ cỏ cằn khô dấu nắng
Vừa trong tay rồi mai mình xa vắng
Mang bâng khuâng theo nỗi nhớ quay về.
Anh có về với nỗi tái tê?
Mà chia biệt hoa rơi về tan tác
Trời trở hạ mây ngàn trôi ngơ ngác
Cánh chim chiều lang thang mãi về đâu?
Thôi hãy về cười với bể dâu
Người là gió một lần xô hoang dấu
Lá buông đau hoàng hôn màu bịn rịn
Đêm riêng mình khao khát mộng tròn đôi!
Phochautimlaisachoa,24-6-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:27 28/06/2012
Số lượt xem: 337
Số lượt thích:
0 người
- VẾT CẮT THỜI GIAN (19/06/12)
- BIỂN BAO GIỜ KHÔNG LÀ BIỂN (12/06/12)
- EM ĐÃ THÔI THA THIẾT (02/06/12)
- TA NGHE (23/05/12)
- GIỘI RỬA (20/05/12)
"Anh có về, về với ..." em thôi
Em.."là gió một lần xô..." mãi nhớ
"Đêm riêng mình khao khát..." vết hằn...ÔI!