Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:47 19/06/2012
Số lượt xem: 383
VẾT CẮT THỜI GIAN
Thì cũng như mọi khi
Đâu có gì khác biệt
Có chăng cũng chỉ là vết cắt của thời gian.
Thì cũng như mọi khi
Vết cắt của thời gian phai đi
Nỗi đau đọng lại
Ta về nơi tận cùng của trái tim
Nhặt lấy chút ước muốn
Cuồng vì khao khát của đêm…
Cũng như mọi khi
Ta mơ lời ru êm
Từ bờ môi mềm
Từ vòng tay ấm ngày nao không còn nữa
Dấu chân nào đã nhạt những đón đưa?
Phochauvetcatthoigian,19-6-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:47 19/06/2012
Số lượt xem: 383
Số lượt thích:
0 người
- BIỂN BAO GIỜ KHÔNG LÀ BIỂN (12/06/12)
- EM ĐÃ THÔI THA THIẾT (02/06/12)
- TA NGHE (23/05/12)
- GIỘI RỬA (20/05/12)
- GÓC PHỐ MONG CHỜ (18/05/12)
"Thòi gian..." vết cắt...." tạo thơ
"Nỗi đau đọng lại..." bao giò cho nguôi
"Ta về nơi tận cùng..." chơi
" lấy chút ước muốn.." ở nơi hẹn hò
" Khao khát của đêm.." cùng cho !
"Lời ru êm..." sóng không lo "từ bờ.."
" Môi mềm.." hằn vết chân THƠ
Bên " vòng tay ấm.." ai ngờ vẫn...êm
" Nào đã nhạt..."vẫn đậm...THÊM!