Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:14 23/05/2012
Số lượt xem: 1524
TA NGHE
Ta nghe tiếng thời gian vụt qua
Ta nghe trái tim vụn vỡ
Ta tìm thấy mình trong bóng của chơ vơ
Ta nghe tiếng ngàn bơ vơ
Tiếng nắng buồn trốn trong vùng cỏ úa
Tiếng mùa bịn rịn một màu hoa…
Ta nghe tiếng vời xa
Tiếng chiều tà vụn vỡ
Ngu ngơ như nghe tiếng… em về?
phochauTanghe,10-8-11…23-5-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:14 23/05/2012
Số lượt xem: 1524
Số lượt thích:
0 người
- GIỘI RỬA (20/05/12)
- GÓC PHỐ MONG CHỜ (18/05/12)
- THU CHO EM (16/05/12)
- ĐƯA EM (15/05/12)
- ĐÊM ĐAU (15/05/12)
"Ta nghe tiếng thời gian..." vội vã
"Trong bóng của vu vơ..." thật lạ !
Ngày thứ 7 nhiều yêu thương hạnh phúc !
Ta không tìm thấy mình trong bóng của chơ vơ
Chju noi hon!
Ta nghe tiếng thời gian vụt qua
Ta nghe trái tim ta vụn vỡ