Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:06 15/05/2012
Số lượt xem: 175
ĐÊM ĐAU
Đêm nay ta thức cùng trăng
Để nghe tình đắng mấy lần điêu ngoa
Câu hờn câu trách người ta
Tình qua đêm ấy chỉ là cuộc chơi
Trăng trong
sao gió tơi bời?
Phải đâu nợ chỉ mỗi lời dối gian?
Men nào đắng giọt dở dang
Chuốc riêng ta với lỡ làng đêm đau?
PhoChauDemdau,11-5-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:06 15/05/2012
Số lượt xem: 175
Số lượt thích:
0 người
 
- KẺ TRỌ (07/05/12)
- VITHÂN (04/05/12)
- EM TÔI KHÔNG Ở LẠI (03/05/12)
- DÒNG SÔNG CHẢY VÀO NỖI NHỚ (29/04/12)
- NGƯỜI ĐI MỘT ĐÓA NGÔ NGHÊ (24/04/12)
Các ý kiến mới nhất