Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:07 07/05/2012
Số lượt xem: 831
KẺ TRỌ
Em về gác trọ buồn thiu
Bên song mấy chiếc lá chiều vừa đưa
Em về có kẻ nghe mưa
Đong bao nhiêu giọt cho vừa lòng em?
Lá rơi... lại chiếc... buồn thêm,
Bỗng sợ mưa... sợ mắt... đau mềm giọt cay
Chiều chưa đi đã hết ngày
Em về để lại đêm dài trăng côi
Nửa trăng ru kẻ lẻ đôi
Ru đau đáy nước ru môi ngu tình!
PhốChâuKetro,07-5-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:07 07/05/2012
Số lượt xem: 831
Số lượt thích:
0 người
- VITHÂN (04/05/12)
- EM TÔI KHÔNG Ở LẠI (03/05/12)
- DÒNG SÔNG CHẢY VÀO NỖI NHỚ (29/04/12)
- NGƯỜI ĐI MỘT ĐÓA NGÔ NGHÊ (24/04/12)
- KHÁC ĐI (23/04/12)
6 khách và 2 thành viên
Lẻ đôi để sống riêng mình
No nê cái nhớ bóng hình của ai
" Nửa trăng ru..." người đa tài
"Ngu tình ..." cũng chỉ tạng ai "ngu tình.."!!!
Lá rơi... lại chiếc... buồn thêm,
Bỗng sợ mưa... mắt đau mềm... giọt cay
"Chiều chưa đi...đã.. "ĐÊM RỒI
"Em về để lại..." được ngồi bên nhau
"Nửa trăng ru..." suốt đêm thâu
"Đáy nước..." nào thấy ai đâu..."ngu tình.."