Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:35 20/05/2012
Số lượt xem: 684
GIỘI RỬA
Tất cả đã trở thành kỷ niệm
của những nỗi niềm không thể nói cùng nhau
Những cơn mưa mùa hạ trở nên đau
Khi nỗi nhớ chợt chạm vào phai lạt
Ta bỗng khác
bỗng là màu của hư vô
Những giọt rơi ngoài kia
Những giội rửa ngoài kia
Biết rằng sau mưa sẽ sáng
Nhưng rồi vạn vật về hoang!
PhochauGioirua,20-5-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:35 20/05/2012
Số lượt xem: 684
Số lượt thích:
0 người
- GÓC PHỐ MONG CHỜ (18/05/12)
- THU CHO EM (16/05/12)
- ĐƯA EM (15/05/12)
- ĐÊM ĐAU (15/05/12)
- KẺ TRỌ (07/05/12)
Tất cả đã trở thành kỷ niệm
Kỷ niệm đã trở thành tất cả
Mưa ơi xin nhớ quay về...
(Chúc em mơ một miền xa thẳm...)
Mo hoai chu gi