Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:31 02/06/2012
Số lượt xem: 2784
EM ĐÃ THÔI THA THIẾT
Em đã thôi tha thiết
Giã biệt mùa đắm say
Tôi vẫn còn nuối tiếc
Hoa vàng em có hay?
Sao để màu trăng phai
Mà quay lưng trở gót
Cỏ chiều mơ gió ngọt
Gót son ngày xưa đâu?
Em đã thôi tha thiết
Triền miên lời tôi đau
Chiều ơi chiều da diết
Vọng hoài về muôn sau...
PhoChauEmdathoithathiet,01-6-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:31 02/06/2012
Số lượt xem: 2784
Số lượt thích:
0 người
- TA NGHE (23/05/12)
- GIỘI RỬA (20/05/12)
- GÓC PHỐ MONG CHỜ (18/05/12)
- THU CHO EM (16/05/12)
- ĐƯA EM (15/05/12)
" Em.." đừng.. "thôi tha thiết"
"Triền miên lời .." liêu...siêu
"Chiều.." về...mang ánh biếc...
"Vọng hoài... " hình bóng yêu...!!!!
Noi nho da phai mau
Toc xanh gio suong khoi
Mua da qua rat voi
Can coi chieu phai phoi...
Em da thoi tha thiet.
"Nỗi nhớ..." chẳng phai đâu
" Tóc xanh" ...dù....đổi mầu!
" Em.." vẫn luôn.." tha thiết"
Vì hiểu rằng được ...YÊU !
Vẫn biết rằng tháng năm
Xóa tan bao nỗi nhớ
Vắt kiệt cả nỗi chờ ...
Nhưng em ơi, đừng nhé
Thôi thiết tha bao giờ !!!!!
"Nỗi nhớ..." bao giờ cũng thế thôi !
Th... D...ê......lãng đãng cũng....vắng hoài
" Vắt kiệt cả..." rồi sao vẫn nhớ
Phải chăng...yêu...tha thiết...dài...dài....!!!!
Em đã thôi tha thiết
Gió chiều cũng xanh xao
Em đã thôi tha thiết
Nuối tiếc gì thêm đau
CHÚC CÔ VÂN THY CÙNG GIA ĐÌNH AN VUI NHƯ MONG ƯỚC !
Cam on thầy Tuấn Anh, rất nhiều!
Cam ơn TS Thứ và Hai nữa nhe!
TỚI THĂM CÔ