Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:35 14/06/2010
Số lượt xem: 1230
PHỐ MƯA
Sáng mưa phố nhỏ, một mình
Cuộn tròn... chăn gối... lặng thinh
Sáng mưa... phố nhỏ... tội tình...
Hồn buồn theo nước linh đinh...
Sáng em nhìn mưa một mình
Gập ghềnh đường yêu nhòa mưa
Mưa ơi mưa chi dài thế
Để người yêu nhỏ tội ghê!
Người ta... đã lỗi... câu thề
Chắc về không được mưa ơi
Mưa xa tim kia vời vợi...
Lạnh giăng giăng buốt mưa đời.
Sáng nay phố nhỏ mưa nhiều
Xòe vội bàn tay hứng mưa
Mưa trong tim em... ai hứng?
Vụt xối... mưa tim... mưa đời...
PhốChâuMưa,14-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:35 14/06/2010
Số lượt xem: 1230
Số lượt thích:
0 người
- HONG (13/06/10)
- CÚC NỤ (13/06/10)
- Đọc bài thơ Không hiểu mình (13/06/10)
- KHÔNG HIỂU MÌNH (12/06/10)
- Đọc bài thơ Nửa dấu đời (12/06/10)
Mưa ai tắm mát cho đời
Mưa em sao lại chơi vơi nổi niềm !
Mưa rơi thấm tận vào tim
Mưa đơn réo rắc em tìm mưa ... đôi !
Tìm mưa đôi để tròn đôi
Mà mưa vẫn cứ đơn côi... lạnh về
Khéo tìm... sao được tái tê?
Người ơi còn nhớ câu thề... ngày xưa...
Vậy mà... bong bóng dưới mưa
Phập phồng trôi nước... duyên ưa... xa rồi!
Mưa làm ướt sũng mất cả...rồi
Khao khát đợi chờ..giọt...giọt rơi
Mong ước bao lâu...xa cách quá
Mây kéo về..mưa...mưa....đã tả tơi !!!!
Nắng mưa là chuyện của trời
Một mình chăn chiếu chuyện đời nhân duyên
Mưa hoài mưa mãi cũng buồn
Nắng tràn, năng mãi cũng vàng mầu xanh
Con người như cá lành canh
Lúc thích biển lặng , lúc mong song cồn!
Viêt cho vui.
Đời không giông gió dập dồn
Như cây thiếu nước, như hồn thiếu thân
"Đời không giống bão dập dồn.."
Làm sao tạo được cái hồn cho thơ !
Nếu không ra ngẩn vào ngơ!
Làm sao biết chắc ...mình giờ đang yêu
Đời không mưa lắm..nắng nhiêu
Làm sao có được.. dáng chiều cô liêu
Đời không buồn...nhớ...người yêu
Làm sao ...có được bao nhiêu thơ tình...
Ôi cuộc sống GỒ...GHỀ...của chúng mình !!!!