Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:14 20/07/2012
Số lượt xem: 330
PHỐ, CHỊ ĐI RỒI
Phố, chị đi rồi có gì vui không em?
Tiếng ca đêm có còn nghe lưu luyến
Phố, chị đi rồi có ai thèm luyến tiếc
Có ai thèm kể chuyện chị của em.
Đêm bên thềm hoa có nở chơi vơi
Và ngõ đợi có còn vương chút úa
Ngày mưa qua có ai cầm ô đỏ
đợi chị không,
em trai của chị à?
Chị đi rồi có lẽ chút gió xa
Cũng mất hút để cỏ già héo nắng
Lá vài chiếc rơi vào trong vắng
Chiều bâng khuâng
em của chị
một mình!
PhoChauNgaydidalat,13-7-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:14 20/07/2012
Số lượt xem: 330
Số lượt thích:
0 người
- DALAT VÀ EM (15/07/12)
- TÌM LẠI SẮC HOA (28/06/12)
- VẾT CẮT THỜI GIAN (19/06/12)
- BIỂN BAO GIỜ KHÔNG LÀ BIỂN (12/06/12)
- EM ĐÃ THÔI THA THIẾT (02/06/12)
Tang em trai.