Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:16 15/07/2012
Số lượt xem: 616
DALAT VÀ EM
Chẳng kịp một vòng tay
Anh về em ở lại
Dalat vội mưa bay
Buồn đâu chỉ một ngày,
Đắm say nào vương mắt
Chửa kịp chiều ngây ngất
Chửa kịp chiều ngọt mật
Tím đã về hoàng hôn.
Trời hạ có bồn chồn
Gót son buồn lê phố
Xuân Hương hồ se lạnh
Chòng chành một lần đi?
Nhung nhớ một điều gì
Mà hương hoa thầm tiếc
Đã phai màu tím biếc
Cuồng điên trời vào đêm!
PhoChau,Dalatvaem13-7-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:16 15/07/2012
Số lượt xem: 616
Số lượt thích:
0 người
- TÌM LẠI SẮC HOA (28/06/12)
- VẾT CẮT THỜI GIAN (19/06/12)
- BIỂN BAO GIỜ KHÔNG LÀ BIỂN (12/06/12)
- EM ĐÃ THÔI THA THIẾT (02/06/12)
- TA NGHE (23/05/12)
ki niem chuyen du lich PhanThietNhaTrangDalat