Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:44 12/01/2011
Số lượt xem: 1710
PHÍA TRÁCH HỜN
Rồi thì cũng phải ngửa tay nhận lấy cái vô tình
Chiều lặng thinh không một lời của nắng
Ta nhặt hoa tiễn hương vào vắng
Gió lòng tàn nhẫn bủa giăng
Khi không còn nữa những đắm mê
Thì hững hờ theo lối thề trêu mắt
Chiều cứ mặc thế mà rơi mãi
Và đêm cứ hoài nghiêng phía trách hờn ai...
PhốChâuPhíatráchhờn,12-1-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:44 12/01/2011
Số lượt xem: 1710
Số lượt thích:
0 người
- HƯ VÔ (12/01/11)
- SI MÊ (10/01/11)
- BIẾC (09/01/11)
- Lục bát mùa xuân (01/01/11)
- ẤM ỨC (01/01/11)
Thăm VT, sao lúc này trốn kỹ thế?
2 khách và 1 thành viênRồi thì cũng phải ngửa tay nhận lấy cái vô tình
Chiều lặng thinh ,không một lời của nắng
Ta nhặt hoa tiễn hương vào vắng
Gió lòng tàn nhẫn bủa giăng
Đố ( Tác giả) biết bốn câu thơ trên không nguyên bản ở chổ nào !?
Cô nghĩ sao ?
http://www.baoangiang.com.vn/newsdetails.aspx?newsid=31843