Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:27 01/01/2011
Số lượt xem: 699
ẤM ỨC
Đốt lửa lòng khêu ấm
đêm đông chờ xa xăm
dại tình cuồng men rượu
mắt vô hồn lặng câm...
Khát khao nào cho thỏa
Trở ngăn tình bao năm
Non ngàn ta cứ hỏi
Bao mùa người chưa thăm?
PhốChâuẤmức,01-01-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:27 01/01/2011
Số lượt xem: 699
Số lượt thích:
0 người
- RÁNG ĐỎ CHIỀU NAY (31/12/10)
- LÁ CHỜ XANH (28/12/10)
- Sông La (27/12/10)
- GÃ GIÓ (27/12/10)
- Say đông... (26/12/10)
"Đốt lửa lòng..." soi tỏ tâm nhau
"Đêm đông..." sưởi ấm những vết đau
"Cuồng men rượu..." nóng tình luôn nhớ
"Khao khát nào..." gửi tới nơi đâu?
"Tình bao năm..." dở dang ...duyên nợ
"Bao mùa..." yêu....nhớ....bạc mái đầu !!!
GIEO QUẺ ĐẦU NĂM, BÓI CỎ THI:
ÂM ỨC
Đốt lửa lòng khêu ấm
đêm đông chờ xa xăm
dại tình cuồng men rượu
mắt vô hồn lặng câm...
Khát khao nào cho thỏa
Trở ngăn tình bao năm
Non ngàn ta cứ hỏi
Bao mùa người chưa thăm?
hí chủ là người đa cảm. Suy nghĩ nhều thường hay đau bao tử, nên dùng tạm lá vông nấu canh ăn hàng ngày để an thần. Giảm uống rượu để bao tử phục hồi
ại tình cuồng men rượu
mắt vô hồn lặng câm...
bộ phận mắt vô hồn , có triệu chứng thiếu Vita min A. Nên ăn dầu cá
có tình cảm tốt, thí chủ năm nay sẽ được nhiều người mến
Khát khao nào cho thỏa
Trở ngăn tình bao năm
người mà thí chủ trông chờ sẽ xuất hiện trước đêm giao thừa ( giờ Mẹo). Đừng trông
Non ngàn ta cứ hỏi
Bao mùa người chưa thăm?
Quẻ của thí chủ nhìn chung là tốt, cát tường,
THẦY TƯỚNG SỐ:Nguyễn Trừ Tâm
THẦY TƯỚNG SỐ:Nguyễn Trừ Tâm Có đi BÓI DẠO nữa ah ! Pó tay. com !
Hai anh ghiền!
một điếu thuốc " Nào" hơn bao thuốc "ná". Bu - sơ "Nô" cho, anh bạn Phu - chin ạ! Ai biểu hôm trước có rượu Volka không mời tui chi!