Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:39 28/12/2010
Số lượt xem: 1096
LÁ CHỜ XANH
Nắng nhạt lắm vì mùa đông còn đỏng đảnh
Chiếc gió nào mang theo nỗi nhớ anh?
Thổi bùng những hy vọng mong manh qua màu mắt đợi
Có ai gởi cho mình chút ấm
Đếm âm thầm dệt những khát khao
Bao giờ là của nhau,
Chẳng biết!
Chỉ biết mỗi mùa lá mỗi chờ xanh!
PhốChâuLáchờxanh,28-12-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:39 28/12/2010
Số lượt xem: 1096
Số lượt thích:
0 người
- Sông La (27/12/10)
- GÃ GIÓ (27/12/10)
- Say đông... (26/12/10)
- GÃ GIÓ (25/12/10)
- TÓC HÉO (24/12/10)
Cảm ơn mọi người đến thăm
3 khách và 3 thành viên
Chờ và đợi
Có ai gởi cho mình chút ấm
Đếm âm thầm dệt những khát khaoEm về thả lỏng cuộc chơi
Mây ngang qua ngỏ xuân rơi đượm buồn.
Tình em mỏng tựa cánh chuồn.
Dễ đau , Rơi xuống luồn vào tim anh
CHÚC MỪNG NĂM MỚI ! Sức khỏe-Thành đạt-vui vẻ-yêu đời ! là những gì Thế Anh chúc Vân Thy trong năm mới!
Ngày mới thăm chị ! Chị vui nhiều nhé !
Ngày ngày gửi một dây tơ
Tơ nhện mỏng mảnh....gió đưa dễ dàng
Tơ tằm dệt lụa ánh vàng
Cả hai tơ ấy...liệu nàng....có may
Năm cũ qua...đến năm nay
Tơ hồng...gắn với trầu...cay ..gửi nàng
Tơ vương...khi mùa xuân sang
Dệt nên nỗi nhớ...ai mang hồn người?
Tơ lòng....tạo nên buồn, vui