Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:38 12/01/2011
Số lượt xem: 257
HƯ VÔ
Không còn nữa những giận hờn vô cớ
Những đợi chờ rơi cõi mênh mông...
Chiều thảng nắng vào trong đáy cốc
Ta nốc đầy một ngụm hoàng hôn
Cơn gió vô tình thổi mãi ngõ thề xưa
Màu chiều tím lẻ loi sương vừa uống
Đêm nhỡ tay để trăng rơi đáy nước
Ngày đếm mùa bằng mấy chiếc lá buông?
Thôi lục bát cho mình đôi câu cuối
À ơi ru nửa giấc mộng lành
Vì ai nỗi nhớ buông mành
Để cho giọt nắng rớt thành hoàng hôn
Mùa đi dại những bồn chồn...
Nợ tình không dứt lạc hồn khỏa nhau
Thôi đành gói lại nỗi đau
Tay yêu... không vọng... thả vào hư vô!
PhốChâuHưvô,11-1-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:38 12/01/2011
Số lượt xem: 257
Số lượt thích:
0 người
- SI MÊ (10/01/11)
- BIẾC (09/01/11)
- Lục bát mùa xuân (01/01/11)
- ẤM ỨC (01/01/11)
- RÁNG ĐỎ CHIỀU NAY (31/12/10)
"Hư vô.." đọc chỉ muốn..."VÔ.."
Nào.." không còn nữa..." những giờ mộng mơ
Nào xóa đi "những đợi chờ.."
Nào "chiều tháng nắng..." dọi vô cõi hồn
Nào "nốc một ngụm hoàng hôn"
Nào " vô tình thổi..."cô đơn xa dần
Nào "đêm nhỡ tay..."chạm nơi chân
Nào "nửa giấc mộng.."sẽ dần ló ra
Nào " nỗi nhớ buông..."sao đành
Nào "nợ tình..." chỉ muốn dành cho ai
Nào "Tay yêu..." kể mãi....còn dài