Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:28 09/01/2011
Số lượt xem: 534
BIẾC
Ừ thì cũng lá cũng hoa vàng nắng
Bồng bềnh mây dìu gió nhẹ giăng...
Chặt lưng em anh nhé, một lần
Cho nụ cười long lanh đắm mắt
Phải vì nắng nhớ nhung mà chất ngất
Phải vì yêu hoa ngọt đến vô ngần
Phải vì gió ngóng ai mà xào xạc
mây ngỡ ngàng đưa mấy dòng trôi?
Hay bởi vì mình khát ngọt môi
Nên cứ đến mùa xuân thì
sắc biếc!
PhốChâuBiếc,09-01-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:28 09/01/2011
Số lượt xem: 534
Số lượt thích:
0 người
- Lục bát mùa xuân (01/01/11)
- ẤM ỨC (01/01/11)
- RÁNG ĐỎ CHIỀU NAY (31/12/10)
- LÁ CHỜ XANH (28/12/10)
- Sông La (27/12/10)
"Cũng lá, cũng hoa..." cũng một cành
"Bồng bềnh mây..." quấn quít bên anh
"Chặt lưng em..." mãi xa vẫn thế
"Vì yêu hoa..." 'Ngóng gió..." không đành
**
" Nhớ nhung ..".hoài "long lanh đắm mắt "
"Ngỡ ngàng đưa..." phơ phát dáng mây
"Khát ngọt môi..." làm cho lay lắt
" Đến mùa xuân..." cái nhớ càng đầy !!