Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 12:21 27/02/2010
Số lượt xem: 145
NGHIÊNG @

Nón nghiêng người e thẹn
Em cười duyên vành môi !
Mắt nghiêng mắt tìm nhau
Rắc gieo bao nhung nhớ !
Chiều nghiêng chiều giá lạnh .
Hoàng hôn buông mơ màng !
Đêm nghiêng đêm trăng hẹn .
Nêu đậu mãi lòng mơ !
Biển nghiêng sóng xô bờ .
Xô hoài không ngơi nghỉ !
Bút nghiêng chẳng thành thơ
Ngậm ngùi rơi con chữ .
Chơi vơi không liền vần !
Anh ơi !
Đừng nghiêng nhé !
Trong ...
tình yêu bao giờ ...?
THU NGUYÊN VẸN
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 12:21 27/02/2010
Số lượt xem: 145
Số lượt thích:
0 người
 
- Đọc bài thơ Nghiêng... (27/02/10)
- NGHIÊNG (26/02/10)
- Nổi lòng ông xả (25/02/10)
- GIÁ MÀ ANH (25/02/10)
- NHỚ CHÙA HƯƠNG (24/02/10)
Các ý kiến mới nhất