Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Trừ Tâm @ 19:22 24/02/2010
Số lượt xem: 452
NHỚ CHÙA HƯƠNG
Gửi Song Ngư VT
Tặng em Bùi thị Sơn người đưa đò Bến Đục. chùa HươngThắp nén nhang chùa Hương
Nhớ nhà thơ Nhược Pháp
Cô bé tuổi mười lăm
Chớm yêu nơi cửa Phật
Từ miền Nam xa xôi
Tôi lần theo rau sắn
Tản Đà mời năm xưa
Lễ hội mùa xa vắng…
Cũng không gặp rừng mơ
Nguyễn Bính mời tha thiết
Thôn nữ bóng xa mờ
Trong lòng đầy nuối tiếc
Vào đến động Hương Tích
Văng vẳng tiếng Nam mô
Khói trầm cay u tịch
Thoáng nụ cười Xuân Hương..
Tất cả về mênh mông
Bụi thời gian khỏa lấp
May mắn sao, còn gặp
Một nụ cười thân thương
Người chèo đò, cô Sơn
Mảnh mai gầy thôn nữ
Để tôi, người lữ thứ
Mãi thương về chùa Hương
TRẦM TƯ khuya 20/2/2010
Kỷ niệm chuyến xuyên Việt một mình (6.2003)
Nguyễn Trừ Tâm @ 19:22 24/02/2010
Số lượt xem: 452
Số lượt thích:
0 người
- ĐƯỜNG THI VÀ LUẬT THƠ (24/02/10)
- Mùng 8 tháng 3 (23/02/10)
- LÕM (23/02/10)
- Ở CUỐI CON ĐƯỜNG (22/02/10)
- MỘT LẦN... (21/02/10)
Xin chào mọi người, cảm ơn TT đã tặng thơ
5 khách và 3 thành viên
Thì cứ... thương về... khói... chùa Hương
Lữ thứ mơ màng... cô gái thương
Em ơi, thôn nữ hay Sơn nữ
mà để hồn anh... lạc mất đường ?
ỪA , CÁI NÀY THÌ tt ĐỒNG Í sn NÓI ĐÚNG, KO CÃI! TT đang chỉnh lại trang và chưa đọc kỹ bài thơ SN mới gửi. TT sẽ trao đổi sau. chào cô bạn ưa thọc lét TT!
Tất cả về mênh mông
Bụi thời gian khỏa lấp
May mắn sao, còn gặp
Một nụ cười thân thương