Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 19:15 22/02/2010
Số lượt xem: 275
Ở CUỐI CON ĐƯỜNG
Ở CUỐI CON ĐƯỜNG
Vào mênh mông em lại tìm anh
Chiều tà vơi nắng, bóng chim nhanh
xa xa xoải cánh tìm phương ấm
có tìm được không, chốn mộng lành?
Gió vẫn thổi quanh cổ tường thành
Xô vực núi xạc xào lau lách
Vầng dương lên bạt đi hơi lạnh…
Ở cuối đường cỏ có còn xanh?
PhốChâuỞcuốicon đường,17-02-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 19:15 22/02/2010
Số lượt xem: 275
Số lượt thích:
0 người
- MỘT LẦN... (21/02/10)
- TỬ VI CUỘC ĐỜI (20/02/10)
- HẠNH PHÚC (20/02/10)
- KHI NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ (20/02/10)
- MỘT NGÀY (20/02/10)
Bai duoc nhuan but 70.000DVN