Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:53 21/02/2010
Số lượt xem: 204
 
MỘT LẦN...
Ừ nếu có một lần gục chết
Xin một lần được chết giữa yêu đương
Giữa ngàn hoa muôn cỏ ngát hương
Tràn nắng ấm vương mùi mật ngọt...
Ừ nếu có một lần sau chót
Xin một lần ai rót tiếng tơ
Cung bậc ngân khoan nhặt bổng trầm
Dìu hồn yêu hòa khúc âm dìu dặt...
Ta xin đó một lần trên mi mắt
Giọt lệ tình... người chắt...
cùng ta!
PhốChâu,Mộtlần21-02-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:53 21/02/2010
Số lượt xem: 204
Số lượt thích:
0 người
8 khách và 0 thành viên
- TỬ VI CUỘC ĐỜI (20/02/10)
- HẠNH PHÚC (20/02/10)
- KHI NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ (20/02/10)
- MỘT NGÀY (20/02/10)
- GHÉP (19/02/10)
Các ý kiến mới nhất