Tôi làm để tôi tồn tại
KHI NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ
Một thoáng ngẫu hứng, mong các nàng thơ lượng thứ!
Khi cho người đàn bà làm thơ,
Thượng đế hình như liều lĩnh…
Cái liếc mắt chế ngự ngàn mệnh lệnh
Một nửa thế gian chao đảo, lung lay
…khi người đàn bà yêu đắm đuối mê say
Dìm chết bao người, nào riêng Từ Hải
Mắt tím Cléopâte sẵn sàng uốn cong
…ý chí sắt đá của César vĩ đại!
Đường Minh Hoàng không chần chờ quỳ lạy
Giục hoa phải nở, để vừa lòng Dương Quý Phi
Bát cháo hành hoa bốc khói thuở hàn vi
Thị Nở dư sức hạ gục
… tính côn đồ tên đàn ông làng Vũ Đại!
Chuyện Đông, chuyện Tây kể mãi,
… Khi người đàn bà yêu,
chỉ một lá trúc mùa thu và cơn gió hiu hiu...
Những nàng thơ đã thổi luồng mê muội
Một nửa thế gian sẽ chìm trong đắm đuối,
Khi người đàn bà làm thơ
Xin Thượng đế nghĩ lại dùm cho
Một nửa thế nhân tội nghiệp cần thanh bình yên tĩnh…
TRẦM TƯ ( 19.02.2010)
Nguyễn Trừ Tâm @ 19:26 20/02/2010
Số lượt xem: 474
- MỘT NGÀY (20/02/10)
- GHÉP (19/02/10)
- TIM MA TRƠI (19/02/10)
- Bên cạnh cuộc đời (17/02/10)
- MAI HOA (17/02/10)
Lý do nào... Thượng Đế hỡi... Thượng Đế ơi
Người cho người đàn bà làm thơ vậy?
"Khi người đàn bà làm thơ!"
thế gian như chỉ... còn trơ... một người?
và "Khi người đàn bà làm thơ!"
thế gian phải chăng... một nửa... hóa... dại khờ?
Khi... người đàn bà... làm thơ
Coi chừng Thượng Đế... cũng... mơ... xuống trần!
Thượng Đế ơi... thế có cần
ngưng thơ của những... hồng quần... ngàn xưa?
Kiếp đò vốn đã phải đưa
Thi thơ liệu có làm thừa thế gian?
Thanh bình... yên tĩnh... an nhàn...
Được chăng hay bão hoang tàn ngàn năm?
Nói lời phải giữ lấy lời
Như đinh mới đúng là... đời... TT!
ha ha ha