Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Ngô Thị Hồng Thanh @ 20:48 17/02/2010
Số lượt xem: 172
Bên cạnh cuộc đời

Hồng Thanh
Sao cứ đi bên cạnh đời nhau
Mà không thuộc về nhau mãi mãi?
Số phận phải chăng đã an bài
Cho chúng mình có duyên không nợ.
Không là của nhau không người xa lạ
Những vui buồn luôn mong có nhau.
Vui thêm vui và đau vợi niềm đau
Thêm sức sống trên đường đời ta bước.
Dù gian khó giăng đầy phía trước
Ta vươn lên bằng sức mạnh diệu kì.
Nguồn sáng nào dẫn lối ta đi
Vì cuộc sống vì tương lai chẳng ngại.
Dù không thuộc về nhau mãi mãi
Ta cứ đi bên cạnh đời nhau!
Tháng 5 - 2004
Ngô Thị Hồng Thanh @ 20:48 17/02/2010
Số lượt xem: 172
Số lượt thích:
0 người
- MAI HOA (17/02/10)
- XUÂN MƠ (17/02/10)
- Đọc bài thơ Vòng tay em tìm (17/02/10)
- VÒNG TAY EM TÌM (17/02/10)
- Anh yêu em (16/02/10)
Đừng mãi đi bên cạnh đời nhau
Mà không thuộc về nhau mãi mãi...
Hãy cứ đi dù quãng đường dài
Cuối chân trời khoảng xanh vẫn đắm say...