Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:31 17/02/2010
Số lượt xem: 353
VÒNG TAY EM TÌM
Em đi tìm vòng tay
Nắng vàng đến ngất ngây
Mây bồng trong trời lắng
Đường xa mờ sương bay.
Tìm vòng tay bình yên
Trong gió nồng xuân mới
Kéo gần quãng chờ đợi
Bao giờ em... được anh?
Nắng rải nồng mắt lá
Vàng nuộm một trời xa
Hai đứa mình yêu quá!
Nên đường qua mặn mà...
***
Em tìm anh được chăng?
Đến mây tím chiều giăng
Có bàn tay rám nắng
Hằn thẫm màu... chở che...
Hãy lắng nghe... lắng nghe...
Bước chân ta tìm tới
Này người yêu em hỡi
Miền bình yên... tìm nhau...
PhốChâuVòngtayemtìm,16-02-10
(chỉnh sửa ngày 17)
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:31 17/02/2010
Số lượt xem: 353
Số lượt thích:
0 người
- Anh yêu em (16/02/10)
- CHÚC TẾT (16/02/10)
- xuân mới (15/02/10)
- THÔI THÌ ! (14/02/10)
- ĐÀO HOA ! (14/02/10)
Chào mọi người:
1 khách và 4 thành viên
Xin chào, rất lâu mới gặp cô đấy cô Loan ạ:
4 khách và 3 thành viên
Chào mọi người:
4 khách và 4 thành viên
Chào mọi người! Chúc một năm mới tràn ngập niềm vui!
Chào tất cả:
9 khách và 4 thành viên