Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:00 17/02/2010
Số lượt xem: 253
MAI HOA
MAI HOA
Trời sanh dành đấy một phận mai
Thân mảnh thướt tha điểm hình hài
Từng chùm vàng rực pha trời đất
Cho đời say ngắm chẳng riêng ai.
Xuân rực ngàn mây ánh ngất ngây
Đào thẫm màn nhung nơi đất Bắc
Mai xuân khoe sắc đất phương Nam
Nắng tham theo bóng đẫm xuân đầy!
PhốChâuMaihoa, 17-02-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:00 17/02/2010
Số lượt xem: 253
Số lượt thích:
0 người
- XUÂN MƠ (17/02/10)
- Đọc bài thơ Vòng tay em tìm (17/02/10)
- VÒNG TAY EM TÌM (17/02/10)
- Anh yêu em (16/02/10)
- CHÚC TẾT (16/02/10)
Chào cô Hạnh Năm, rất lâu mới thấy cô ghé
3 khách và 2 thành viên
Cô Loan mới tới!
5 khách và 3 thành viên