Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Bích Thuận @ 20:21 23/02/2010
Số lượt xem: 1528
Mùng 8 tháng 3

Hôm nay mùng 8 tháng 3
Chị em phụ nữ khỏi việc nhà
Ôi ôi nghĩ đến mà sung sướng
Phen này mấy ổng chết với ta
Anh ơi! nấu cơm rồi rửa chén
Giặt giũ, ru con cộng lau nhà
Em đi vui vẻ cùng mấy chị
Uống ít chai bia để gọi là.
cừunon
Nguyễn Bích Thuận @ 20:21 23/02/2010
Số lượt xem: 1528
Số lượt thích:
0 người
- LÕM (23/02/10)
- Ở CUỐI CON ĐƯỜNG (22/02/10)
- MỘT LẦN... (21/02/10)
- TỬ VI CUỘC ĐỜI (20/02/10)
- HẠNH PHÚC (20/02/10)
cừunon chúc cô Vân Thy mùng 8/3 ấm áp và hạnh phúc ha!
Em ơi anh đây mắc la cà!
Tháng tám mùng ba em cứ việc
Gọi là ...vui vẻ với chị em!
Nấu cơm, rừa chén xong, lau nhà
Ru con, giặt giũ chớ phải lo!
Niềm vui giúp vợ anh sẵn có
Làm mà không nỗi anh gọi...o
Á à, mồng 8 của tháng 3
Sao mình quên phéng đi vậy ta?
May nhờ có Cừu Non Bích thuận
Nhắc nhở các ông lo việc nhà...
Chẳng vì mình là phụ nữ mà
Chỉ có một ngày... để la cà
Này này xin quý ông hãy nhớ
Một ngày... không xong... chết với bà!
mọi ngày mấy bà khổ lắm sao?
hôm nay lao nhao chuyện một ngày!
làm như hàng bữa kia cam khổ
cứ đe với lại là răn ông
ông nào ông nấy có lông bông?
chịu sao ko nổi với mấy bà?
Có bao bà sướng như bà nhà ông
Ông thì có bao giờ dám lông bông
Cơm, nước, gạo, tiền... tay dâng vợ
Cớ chi cần đến "một ngày hồng" ?
một ngày ko fải hồng hay xám!
hai tay đưa...vợ chưa fải hồng
không lông bông cũng chưa chắc đã hồng!
ông bà mà sướng ngày mô cũng hồng
Không phải hồng thì hơn cả hồng
Thay bà ông cứ phải chổng mông
Nào cho con bú nào nấu nướng
Để lên giường không bị nằm không...
...
Số ông, số đỏ ông biết không!
Hồng hay đỏ tùy thuộc người cảm nhận!
Chứ việc nhà hai đưa phải cùng nhau
Không tranh chấp không thay thế gì cả!
Em bận anh làm!Niềm hạnh phúc
Anh muộn em giúp! đó tình yêu
Hồng hay đỏ tùy thuộc ta chia sẻ
Giữa hai người chung sống fải cùng nhau!
Hồng hay đỏ không tùy người cảm nhận
Mà tùy hoàn cảnh của mỗi nhà
Giúp nhau thế gian được mấy gia?
Hạnh phúc bao người được hưởng cà?