Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:53 26/02/2010
Số lượt xem: 1082
NGHIÊNG
NGHIÊNG
Qua sông để gặp người tình
Rút sào
một bến sông buồn
lặng thinh
Thuyền nghiêng về một bên đình
Bên này hoa cải…
bứt mình…
vàng…
phai…
PhốChâuNghiêng,26-02-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:53 26/02/2010
Số lượt xem: 1082
Số lượt thích:
0 người
- Nổi lòng ông xả (25/02/10)
- GIÁ MÀ ANH (25/02/10)
- NHỚ CHÙA HƯƠNG (24/02/10)
- ĐƯỜNG THI VÀ LUẬT THƠ (24/02/10)
- Mùng 8 tháng 3 (23/02/10)
Trong tình yêu bao giờ ?
Chọn bên nào nhỉ???
Bên này hoa cải vàng tươi
Bên kia trắng xóa
có người
nhớ thương...
dòng thơ được tác giả "bứt đứt" từng đoạn
Bên này hoa cải…
bứt mình…
vàng…
phai…
tại sao phải là hoa cải nhỉ? làm tôi nhớ tới: gió đưa cây cải......
dọc cuối sông yêu ở nơi nào?
dọc chiều tim....dọc đường yêu,....Buông chùng ...vờn ...nhấp nhô ...sôi oặn ..lóe lên..
những hình ảnh và động từ rải đều trong một dòng sông..yêu; tứ thơ thật lạ lùng lay động.
Ai mong dòng tĩnh triều yên lặng? Ai là ai? Nắng vẫn lóe lên; hay nắng đã lóe lên?
Một ngày thôi! Một ngày thôi !
Nghiêng nửa cuộc đời trên bến sông mơ.
Chào mọi người:
0 khách và 3 thành viên
Thật vui được đón:
1 khách và 5 thành viên
Nghiêng !
mạng ko gửi bài lên được! thôi thì tặng SN vài dòng vậy
RƯỢU CẦN K’HO