Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:39 25/02/2010
Số lượt xem: 230
GIÁ MÀ ANH
Chim đã thôi không về tổ trước hiên nhà
Em thức dậy với sớm mai lạnh giá
Thổn thức tìm hơi ấm phía nơi xa
Đâu mất rồi ríu rít bóng chim ca
Chuông gió leng keng vô hồn quá...
Vòng tay lạc lõng tiếng thở ra
...
Ngày anh qua có vô tình đánh rớt
tiếng yêu nào nơi ngõ nhà em?
Giá mà anh...
để một chút...
bên thềm...
chắc chim về tìm quay tròn tổ!
PhốChâuGiámà,24-12-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:39 25/02/2010
Số lượt xem: 230
Số lượt thích:
0 người
- NHỚ CHÙA HƯƠNG (24/02/10)
- ĐƯỜNG THI VÀ LUẬT THƠ (24/02/10)
- Mùng 8 tháng 3 (23/02/10)
- LÕM (23/02/10)
- Ở CUỐI CON ĐƯỜNG (22/02/10)
Chào bạn:
2 khách và 2 thành viên
Chào mọi người:
3 khách và 3 thành viên