Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Bích Thuận @ 19:31 25/02/2010
Số lượt xem: 274
Nổi lòng ông xả

Trưa nay mùng 8 tháng 3
Mà tôi cứ lại thở ra vắn dài
Tặng gì cho vợ đây này
Hoa ư ? tốn kém chẳng xài được lâu
Thôi thì tặng đại chai dầu
Cho bà xả gội mái đầu mượt đen
Hay là tặng một vài khoen
Làm kiềng đeo cổ tòn ten với người
Chắc là em rất xinh tươi
Hết nhăn hết nhó lại cười đáng yêu
Chết rồi mình hết tiền tiêu
Làm sao có được cái điều thần tiên
Sáng này em chẳng đưa tiền
Tại anh thành thật lương liền đưa ngay
Thôi đành lở hẹn năm nay
Mong rằng em hiểu nổi này của anh.
cừunon
Nguyễn Bích Thuận @ 19:31 25/02/2010
Số lượt xem: 274
Số lượt thích:
0 người
- GIÁ MÀ ANH (25/02/10)
- NHỚ CHÙA HƯƠNG (24/02/10)
- ĐƯỜNG THI VÀ LUẬT THƠ (24/02/10)
- Mùng 8 tháng 3 (23/02/10)
- LÕM (23/02/10)
cô Vân Thy ơi, cừunon chúc cô buổi tối vui nhiều nhen!
thầy Bá Phương ơi, trang thầy vào hỏng được ạ. chúc thầy vui!
