Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:03 01/10/2010
Số lượt xem: 1032
LỠ BIẾT
Lỡ biết em rồi lỡ vương tơ
Dạ oặn đau, lòng cố ơ hờ
Anh bên bờ ấy sao lòng gió?
Chẳng dám trở tình, đêm khéo mơ!
PhốChâuLỡbiết,10-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:03 01/10/2010
Số lượt xem: 1032
Số lượt thích:
0 người
- NÍU LÁ (30/09/10)
- SỐNG… VÌ ĐAU! (29/09/10)
- THU CHIỀU (28/09/10)
- BẤT CHỢT MƯA (27/09/10)
- SÂN THU CUỐI (26/09/10)
"Có ngủ đâu..." em thức làm gì !
Hãy ngủ để thấy một tình si
"Sáng nhớ, chiều trông..." đợi rội đợi
Say.. mây, mê... gió....loạng choạng...ĐI
Em chờ anh thao thiết một khung trời
Không ngủ nổi vì tơ vương tim đấy
Anh phương xa đêm nay có thấy
Em phương này khó ngủ bởi vì ai???
" Em chờ anh.." một gã si tình
"Hằng Nga..."trăng sáng....đứng một mình
Phương xa....đêm vắng nào ai thấu
Một góc trời thu.....anh ngắm......MÌNH !!!