Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:03 01/10/2010
Số lượt xem: 1027
LỠ BIẾT
Lỡ biết em rồi lỡ vương tơ
Dạ oặn đau, lòng cố ơ hờ
Anh bên bờ ấy sao lòng gió?
Chẳng dám trở tình, đêm khéo mơ!
PhốChâuLỡbiết,10-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:03 01/10/2010
Số lượt xem: 1027
Số lượt thích:
0 người
- NÍU LÁ (30/09/10)
- SỐNG… VÌ ĐAU! (29/09/10)
- THU CHIỀU (28/09/10)
- BẤT CHỢT MƯA (27/09/10)
- SÂN THU CUỐI (26/09/10)
Lỡ biết ..anh rồi..em....nhớ THƠ
Dạ...xốn sang...sớm tối đợi CHỜ
Mỗi khi giá lạnh và đêm xuống
Anh bên em....thật hay trong mơ !!!
Đã lỡ biết rồi... sao làm ngơ
Sáng nhớ, chiều trông ... tối đợi chờ
Đêm về thao thức ... năm canh lẻ
Có ngủ đâu mà... được thấy mơ.
Đã lỡ biết rồi... sao làm ngơ
Sáng nhớ, chiều trông ... tối đợi chờ
Đêm về thao thức ... năm canh lẻ
Có ngủ đâu mà... được thấy mơ.
Có thấy mình vô ý đến trơ
ai đã bảo rằng thức không mơ?
Bó gối lưng mơ làn hơi ấm
"Mắt trừng gửi mộng" lối ươm tơ...