Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:39 14/03/2010
Số lượt xem: 817
LẠC GÓT
LẠC GÓT
Trưa buồn…
gió hát…
khúc…
cheo leo…
Nắng vàng…
thả…
một mảng…
gieo neo…
Có người lạc gót dần xa khuất
Vô tình... ta đáng… phận…
bọt bèo…
Lá rơi…
một chiếc…
héo…
chỏng cheo…
Xa xa…
sương khói…
lượn…
ngoằn ngoèo…
Sầu vạn cổ… biết… sao vẫn mắc
Mộng không thành… đã rõ… còn theo?
PhốChâuLạcgót,14.3.10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:39 14/03/2010
Số lượt xem: 817
Số lượt thích:
0 người
- Cô giáo nhỏ (14/03/10)
- LỖI HẸN (13/03/10)
- DỨT (13/03/10)
- Đọc bài thơ Ru (13/03/10)
- TRẢ (12/03/10)
Chào Trường:
0 khách và 2 thành viên
Lạc gót chi em, lạc gót hoài!
Anh chờ lạc gót, anh chờ ai ?
Chờ hoài chờ mãi, mãi chờ mong.
Chờ mong chờ hoài, chờ em đến
Em đến đây rồi thoã nhớ mong!!!
Sao khuya cũng lặn, bên rèm buồn rơi!
Mong chi mong đến rạng cả lòng !
Còn em thì lạc Người đâu biết .
Có thỏa lòng không lạc gót hồng ?
Bỏ lại tình em lạc giữa dòng .
Giữ ấm tim ai sao lại nỡ .
Bỏ lại tim Người giữa bơ vơ !
Thật hạnh phúc khi mọi người đến thăm:
1 khách và 4 thành viên
Cảm ơn mọi người đến thăm:
1 khách và 4 thành viên
Chẳng phải thân ta, tại gió tim
Cứ gào cứ thét... cứ kiếm tìm...
Tình si ngây ngất trong lồng lộng...
Qua lối chênh vênh... ước... êm đềm...