Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 19:29 01/05/2013
Số lượt xem: 661
ĐÁNH MẤT BÀI THƠ
Em cố xóa nỗi đau
Khi bài thơ đã mất
Ở nửa vòng trái đất
Có nhớ lần chia tay?
Chia tay cuối chiều say
Bài thơ em vần vội
Mắt môi trao bối rối
Đưa người về xa xôi,
Biết mình có ngọt môi
Lời yêu ai chưa nói
Lời thơ xin mấy nỗi
Riêng tỏ mình mình thôi,
Phi trường giờ chia đôi
Xa rồi không em tiễn
Đường mây còn biêng biếc
Mắt nhớ về hiên xưa?
phochaudanhmatbaitho,01-5-13
Huỳnh Thị Vân Thy @ 19:29 01/05/2013
Số lượt xem: 661
Số lượt thích:
0 người
- LẦM (21/04/13)
- NẮNG VỠ (16/04/13)
- HƯ VÔ ĐÊM (07/04/13)
- KHÔNG ĐAU NỮA (31/03/13)
- MÙA CŨ (16/03/13)
http://huynhthivanthy.violet.vn/entry/show/entry_id/9218775
Hình như....Trời không mưa
Nhưng mắt em...đọng lệ
Dù lời yêu....vẫn chưa !